Chồng nhận ra vợ đầu độc mình nhưng vẫn quyết bảo vệ cô: Tuyên ngôn mạnh mẽ của vợ tại tòa phơi bày sự thật.
Gần đây, một người đàn ông 40 tuổi ở huyện Bình Hương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu do bị ngộ độc. Bác sĩ nghi ngờ ông bị đầu độc và thông báo cho cảnh sát. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy ông Cố có biểu hiện lạ, luôn lảng tránh câu hỏi về danh tính hung thủ, khiến họ nghi ngờ có điều gì khuất tất. Trong khi đó, một người phụ nữ tên Liên Hoa đã đến sở cảnh sát tự thú, thừa nhận đã đầu độc chồng mình vì muốn ông chết sớm. Cô Liên Hoa chính là vợ của ông Cố, và đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.
Cô cho biết nếu không tự thú, cô sẽ day dứt cả đời, thà chết còn hơn. Cuộc hôn nhân của cô và ông Cố, cả hai đã từng có hôn nhân trước đó, ban đầu rất hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi cưới, ông Cố bỗng thay đổi, thường xuyên chửi bới và đánh đập cô, thậm chí đe dọa cả gia đình cô. Mối quan hệ bạo hành kéo dài nhiều năm khiến Liên Hoa rơi vào tuyệt vọng, cuối cùng cô quyết định đầu độc chồng để giải thoát bản thân.
Ông Cố biết rõ hung thủ khi bị đầu độc nhưng chọn im lặng, nghĩ rằng không ai phát hiện. Tuy nhiên, pháp luật nghiêm minh và những người sai phải chịu trách nhiệm. Liên Hoa đau khổ kể về những tháng ngày bị chồng bạo hành. Trước phiên tòa, ông Cố cho biết mâu thuẫn xuất phát từ khoảng cách tuổi tác và ghen tuông khi phát hiện vợ nhắn tin với người khác. Dù ông không oán trách vợ và mong muốn hàn gắn, Liên Hoa tuyên bố thà ngồi tù còn hơn sống với ông.
Người vợ tuyên bố sẽ ly hôn chồng ngay khi ra tù, không muốn sống dưới cái bóng của ông Cố thêm phút nào. Hiện tại, Liên Hoa đang bị giam giữ vì tội gây thương tích cho người khác, trong khi ông Cố vẫn chờ cô trở về. Nguồn: Sina.




Source: https://afamily.vn/chong-biet-bi-vo-dau-doc-nhung-lai-bao-ve-co-den-cung-tuyen-ngon-danh-thep-cua-vo-tai-toa-lai-lam-cho-moi-nguoi-hieu-ra-chan-tuong-20210505122105206.chn